Jurgen Klopp hiểu lầm Jose Mourinho?

Thứ ba, 17/01/2017 10:18

(Cadn.com.vn) - Manchester United và Liverpool thủ hòa 1-1 trên sân Old Trafford. Đội khách Liverpool mở tỷ số trước từ chấm 11m do công của James Milner sau khi Paul Pogba bật nhảy chơi bóng bằng cả hai tay ở phút 27. Manchester United gỡ hòa 1-1 ở phút 84 với cú đánh đầu cận thành của Zlatan Ibrahimovic.

Trận đấu này được ESPN miêu tả là một trong những trận đáng xem nhất của Premier League kể từ đầu mùa giải tới nay. Manchester United chơi tấn công mạch lạc ngay từ đầu trận nhưng tiếc là hàng công kết thúc không tốt. Hơn nữa, thủ môn Simon Mignolet của Liverpool đã có một trận chơi khá tốt.

Thua 10 điểm là quá nhiều với Manchester City HLV Klopp (phải) nổi nóng với đồng nghiệp Mourinho.

Nếu như HLV Jurgen Klopp chủ động duy trì một thế trận phản công sau khi có bàn thắng dẫn trước thì Jose Mourinho quyết định chơi tấn công mạo hiểm từ đầu hiệp hai. Ông tung Wayne Rooney vào từ đầu hiệp hai, rồi đưa Anthony Martial vào thay Juan Mata và quyết định quan trọng là đẩy tiền vệ cao khều Marouane Fellaini vào thế chỗ một hậu vệ để "Quỷ đỏ" chơi bóng bổng. Bóng liên tục rót vào vòng cấm Liverpool khiến hàng thủ đội khách từ từ rối loạn. Fellaini sau khi đánh đầu ấn định tỷ số 2-0 trước Hull City đã mở đường cho Manchester United gỡ hòa 1-1. Rooney bình tĩnh bấm bóng cho Fellaini đánh đầu. Cú đánh của Fellaini đưa bóng dội cột bật ra để Valencia nhồi tiếp cho Ibrahimovic hất bóng bằng đầu đầy cảm xúc vào lưới Liverpool ở phút 84. Đó là bàn thắng thứ 14 của Ibrahimovic ở Premier League.

Manchester City chiếm ưu thế cầm bóng trên sân Goodison Park của Everton nhưng đã thua tan nát 0-4. Đó là trận thua đậm nhất trong sự nghiệp cầm quân của HLV Pep Guardiola. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thừa nhận: "Thua 10 điểm so với đội đầu bảng Chelsea là quá lớn. Manchester City thất thế trong cuộc đua vô địch. Chúng tôi sẽ chiến đấu mà quên đi BXH".

Một trận đấu đáng xem đã chịu phải "hạt sạn" ở những phút bù giờ khi HLV Jurgen Klopp nổi nóng lao vào đồng nghiệp Jose Mourinho sau sự cố trên sân. Học trò của Klopp là Roberto Firmino cầm bóng phản công đã bị Ander Herrera đuối sức bám theo kéo áo. Tiền vệ Manchester United sau đó lăn đùng trên sân ôm mặt đau đớn vì cho rằng dính cú quạt tay của Firmino. Trọng tài Michael Oliver sau đó rút mỗi cầu thủ một thẻ vàng cảnh cáo.

Sự việc dừng ở đây không sao nhưng do HLV Jose Mourinho lao ra đường pitch gây sức ép với trọng tài đã đẩy Jurgen Klopp lao tới. Trợ lý Rui Faria cũng lao vào giúp sức cho Mourinho. Trọng tài thứ tư Craig Pawson phải ngăn cản đôi bên. Klopp bực tức từ chối hành động bắt tay dàn hòa của Mourinho. Klopp chỉ trích Mourinho cố tình gây sức ép với trọng tài để Firmino nhận thẻ đỏ. HLV người Đức còn nói thêm rằng nếu như trọng tài Oliver cắt còi ngay sau hành động kéo áo của Herrera thì Firmino không trả đũa và ông cũng chẳng có gì phải lao vào Mourinho.

Ngược lại, HLV Mourinho khen ngợi trọng tài Oliver điều khiển trận đấu rất tốt. Ông thầy người Bồ Đào Nha vốn nhiều mưu mẹo bảo rằng Klopp hiểu lầm mình. "Klopp nghĩ tôi gây sức ép để Firmino nhận thẻ đỏ. Tôi không có ý định đó. Klopp hiểu sai ý tôi. Trọng tài đã điều khiển rất tốt trận đấu này", HLV Mourinho nói.

Hạnh Thuần